Tết này vợ chồng mình buồn bã vì không nhận được thưởng!
Mấy tối nay, mình thấy ti vi đã quảng cáo nhiều sản phẩm Tết, bỗng nhận ra Tết sắp đến nhưng mình vẫn chờ lương để mua sắm những thứ cần thiết. Điều này khiến mình lo lắng suốt tối qua. Chồng mình thì bảo không cần phải lo lắng quá, tiền mỗi tháng cũng có hạn, nếu thiếu thì chỉ cần về quê ăn Tết với ông bà là xong. Nhưng mình không thể bình tĩnh được, vì chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết, trong khi lương của hai vợ chồng chỉ khoảng 10 triệu/tháng và thưởng của chồng năm nay cũng không nhiều do mới chuyển việc.
Thưởng Tết của mình chỉ có 500 ngàn đồng, chẳng thấm vào đâu so với các công ty khác. Nghĩ đến Tết sắp tới mà mình đã thấy lo lắng. Năm nay, thu nhập vợ chồng mình không khác gì năm ngoái, thậm chí còn kém hơn. Hai vợ chồng đều là nhân viên bình thường, có con nhỏ và đang thuê nhà, nên lương tháng chỉ đủ chi tiêu. Mỗi khi Tết đến, chúng mình lại phải đập heo tiết kiệm để có tiền tiêu. Dù nghèo, vẫn phải chi cho các khoản quà cáp, biếu bố mẹ, và sắm sửa cho con. Năm ngoái, tuy mình không có thưởng Tết nhưng chồng còn được thưởng một tháng lương.
Tết năm nay khiến mình lo lắng vì không có nhiều thưởng và lương không tăng, trong khi chi phí vẫn như cũ. Mặc dù trước Tết mình đã để dành một ít, nhưng giờ không biết xoay xở sao cho đủ. Kể từ khi lấy chồng và có con nhỏ, mình ngày càng thấy áp lực và không còn thích Tết như trước. Năm nay, Tết đã gần kề mà mình vẫn chưa có tiền để chuẩn bị. Mình không ngủ được vì lo lắng về tiền tiêu Tết, và có lẽ từ sáng mai mình sẽ phải tìm việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Có ai khác cũng đang lo lắng như mình không?


Source: https://afamily.vn/tet-nay-vo-chong-minh-meo-mat-vi-deu-khong-co-thuong-2015012608372923.chn